Phạm Thịnh

Thơ - Ngày đăng : 14:48, 09/07/2020

Sinh năm 1954, quê ở Nam Định, hiện sống tại Hà Nội. Tác phẩm đã xuất bản: Miền thương nhớ (Thơ, Nxb Hội Nhà văn - 2017); Trăng màu phố (Thơ, Nxb Hội Nhà văn - 2019). Đã có nhiều thơ in trên các báo Trung ương và địa phương.
Phạm Thịnh

Trăng màu phố

Thêm một lần sinh nhật
Loang lổ chiều đã về
Nắng không còn nông nổi
Đâu lấp lánh sao khuya.

Sáu lăm mùa trở gió
Trăng chênh chếch đầu ghềnh
Biếc xanh còn lưu luyến
Chạm thu vàng mông mênh…

Ước gì mùa trở lại
Trời non, gió phiêu diêu
Thắm tình trăng màu phố
Cùng em tan cả chiều…

Sáu lăm về ngang cửa
Cây nhạt màu, nắng phai 
Dịu dàng hoàng hôn xuống
Yêu thương thêm rộng dài…
Mẹ

Xong mùa gặt
Mẹ lên chơi
Rối ren tay xách, túi vơi, túi đầy
Trắng trong hương gạo đất gầy
Nải chuối chín cuốc thơm cây vườn nhà
Dụm dành mấy chục trứng gà
Thảo thơm lòng mẹ, quê ra phố phường.

Bước chân nóng bỏng nhớ thương
Mặc trời đỏ lửa
Khói đường mờ xanh.
Chắt chiu đùm bọc lá cành
Cháu con ríu rít tươi xanh bên bà
Chiêm mùa gánh nặng đồng xa
Nỗi buồn lam lũ quê nhà nguôi ngoai…

Như sông xuôi nước chảy hoài
Phù sa bồi đắp miệt mài bờ mom
Mong đồng xanh hạt mẩy tròn
Bao mùa sương gió trĩu khom bông vàng…

Đội trời 
Nóng nắng chói chang
Mồ hôi… bóng mẹ
Nhòe hàng mi con.

Phạm Thịnh