Võ Cẩm Thúy

Thơ - Ngày đăng : 15:35, 04/06/2020

Sinh năm 1971, quê ở Hà Tĩnh, hiện sống tại Hà Nội. Đã học khóa XIII lớp bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du của Hội Nhà văn Việt Nam; có nhiều thơ in trên các báo Trung ương và Hà Nội.
Võ Cẩm Thúy

Miền nhớ 

Theo mây về lối cũ 
Bồi hồi nhớ người xưa 
Trăng đơn côi bàng bạc 
Gió lơi quẫy mịt mờ. 

Chốn này anh còn nhớ! 
Lời hẹn ước trăm năm 
Qua nửa đời vội vã 
Bỏ lại trăng, quên rằm? 

Mưa rắc chiều hạ cháy 
Nắng đọng chiều say say 
Trong xanh non miền nhớ 
Kỷ niệm ơi đong đầy!

Phố cũ 

Mưa chiều trên phố cũ 
Thả nỗi buồn lên mây 
Lăn tăn gieo từng giọt 
Góc phố nghiêng vơi đầy 

Rêu phong vẫn còn đây 
Vẽ tâm hồn của phố 
Nét mong manh hoài cổ 
Ru giấc dài trăm năm 

Phố thả dáng phong trần 
Bên hàng cây luống tuổi 
Ung dung như chờ đợi 
Bóng ai đang tìm về... 

Chiều khuất vào tiếng ve 
Đê mê bằng lăng tím 
Ngân nga khúc hoài niệm 
Dư âm phố ngọt ngào.

Đợi 

Em đi để lại nắng phai 
Câu thơ còn đợi buông dài mắt anh 

Vắt thành giọt nhớ trên cành 
Đuổi theo... rong ruổi... buông nhành tơ vương
Mơn man một nét môi hường 
Xốn xang tình cũ yêu đương gọi về 

Bao giờ trở lại bến quê
Gầu dây anh tát trăng thề đón em.

Võ Cẩm Thúy