Nguyễn Quang Huệ

Thơ - Ngày đăng : 14:24, 28/05/2020

Sinh năm 1941, quê ở Nghệ An, hiện sống tại Hà Nội. Kỹ sư thiết kế và xây dựng. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Chủ tịch Diễn đàn văn thơ xây dựng. Đã xuất bản 11 tập thơ, 2 tập tản văn và hồi ký.
Nguyễn Quang Huệ

Mẹ là…

Mẹ là dòng sông
Để con tắm mát
Mẹ là câu hát
Con nghe ầu ơ
Mẹ là bài thơ
Cho con tập đọc
Mẹ là dáng ngọc
Của cây mạ gầy
Trở thành hạt gạo
Con ăn mỗi ngày
Mẹ là vầng mây
Cho con áo mới
Con luôn mong đợi
Suốt đời mẹ vui
Ơi mẹ yêu ơi
Mẹ là tất cả…

Giàn mướp 

Mới đầu mướp nhú
Đội ghế lên đầu
Rễ bám đất sâu
Xòe hai mảnh hạt.

Tiết trời ấm áp 
Mướp lên nhanh dần
Vòi quấn chặt dàn
Ra hoa ra lá.

Hoa vàng đẹp quá
Ong bướm lại về
Tụ họp đông ghê
Vo ve tìm mật.

Lá xanh che mát
Quả buông dưới dàn
Như thò tay bắt
Mỗi lần bạn sang.

Mỗi lần mẹ cắt
Từng rổ mướp đầy
Chia nhà mấy quả
Hương chiều thơm lây…
Chim khuyên

Chim khuyên là cô văn công
Miệng thì hay hót dáng trông điệu đàng
Chuyền cành chân nhảy nhẹ nhàng
Líu lo theo nhịp, vang vang theo lời.

Gặp khuyên ai cũng chào mời
Lồng son treo cửa là nơi khuyên vào
Cùng làn gió lộng mây cao
Người người mơ ước khuyên trao lời vàng…

Nguyễn Quang Huệ