Sinh năm 1945, quê ở Thái Bình, hiện sống ở Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Đã xuất bản các tác phẩm: Quang Khải - Thơ văn tuyển tập (2014), Mái nhà xanh (Tuyển thơ viết cho thiếu nhi và tuổi teen - 2016), Sứ thần Bùi Viện vượt trùng dương... (Tiểu thuyết ký sự - 2020).
Cây ngã:- Bố, kìa cây ngã xuống hồ
- Ồ không, nó đứng men bờ đấy con
Hồ xanh là tấm gương tròn
Nên cây nghiêng xuống, cây còn soi gương
Ve:
- Bố ơi, sao cái chú ve
Cứ kêu ra rả khi hè vừa sang
- Chắc là trời nắng chang chang
Nên ve khát nước kêu tràn lên mây
Ngọn đèn xanh
Đom đóm lao xao
Xách đèn đi đâu?
- Đóm đi xem hội
Tắt ngang đường tàu...
- Ồ anh bạn nào
Một mình đứng đó
Cũng ngọn đèn xanh
Từ xa vẫn tỏ
Hay là đến rủ
Anh bạn nhập đàn?
Nhấp nha nhấp nháy
Cả bọn ùa sang
Hóa anh ghi xanh
Đứng canh đường sắt
Mắt mở long lanh
Nhìn xa tít tắp
Bố ở biển
Bố ở ngoài biển khơi
Quanh năm thừa nắng gió
Chạy và reo rầm trời
Là bước chân sóng đó
Sóng chẳng hề biết mệt
Như con ham chạy chơi
Mặt trời lên giàn khoan
Hệt bóng bay con thả
Trăng như quả dừa vàng
Vớt lên từ biển cả
Cá, tròn xoe mắt cá
Kéo đến vây từng đàn
Trước lâu đài kỳ lạ
Mọc từ đáy biển lên
Mặc bất thần bão tố
Mặc tàu nó rập rình
Bố và đồng đội bố
Thắp ngọn lửa lung linh