Sinh viên Đại học Đông Đô bị treo bằng

Theo VnExpress| 23/08/2019 07:36

Ngày hai lần, Nam, 22 tuổi, sinh viên khoa Công nghệ thông tin, Đại học Đông Đô lại vào nhóm chat của lớp hỏi khi nào có bằng tốt nghiệp.

Theo lịch bế giảng năm học, Nam và khoảng 20 sinh viên khoa Công nghệ thông tin khóa 20 (2015-2019) hoàn thành chương trình học vào cuối tháng 6, nhận bằng tốt nghiệp vào đầu tháng 7.

Tuy nhiên, Đại học Đông Đô bị phanh phui việc cấp chứng chỉ văn bằng 2 khi không được phép. Ông Trần Khắc Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Viện trưởng Viện đào tạo liên tục Đại học Đông Đô bị truy nã; Hiệu trưởng Dương Văn Hòa và một số cán bộ của trường bị bắt về tội Giả mạo trong công tác.

Bằng tốt nghiệp không có người ký, sinh viên khoa Công nghệ thông tin khóa 20 như Nam bị treo bằng. Không thể làm hồ sơ xin việc khi thiếu bằng đại học, Nam thường xuyên vào nhóm chat của lớp để hỏi cô phụ trách. Tuy nhiên, câu trả lời của cô giáo tên Hương luôn là "Cô cũng không biết, khi nào có hiệu trưởng mới lên thì sẽ ký bằng tốt nghiệp cho các em".

Theo nam sinh, việc học tập, kết nối giữa nhà trường với sinh viên khá lỏng lẻo. Đại học Đông Đô có ba cơ sở tại Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Chương Mỹ (Hà Nội), nhưng sinh viên Công nghệ thông tin khóa 20 trong ba năm đầu lại học ở tòa nhà Vapa trên đường Tôn Thất Thuyết và tòa nhà trên đường Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội), năm cuối mới chuyển về cơ sở Thanh Xuân. Chương trình học giữa các năm không có sự khớp nối, chuyển tiếp.

Mỗi lớp Công nghệ thông tin có một nhóm chat zalo chung cùng một cô phụ trách. Cô này không có chuyên môn về ngành đào tạo, chỉ có vai trò trung gian giữa sinh viên và nhà trường. "Mọi thông báo hay quyết định trường đưa xuống đều được viết tay, đóng dấu đỏ rồi được chụp lại và cô giáo sẽ gửi vào trong nhóm zalo cho cả lớp", Nam cho biết.

Sinh viên Đại học Đông Đô bị treo bằng  - Ảnh 1.
Trường Đại Học Đông Đô Hà Nội

Trả lời về những thắc mắc của sinh viên, cô Hương cho biết Đại học Đông Đô có bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên. Giấy này có giá trị tương đương bằng tốt nghiệp, ai có nhu cầu có thể lên khoa gặp người phụ trách để lấy trong thời gian đợi nhận bằng.

Tuy nhiên, Nam và nhiều sinh viên khoa Công nghệ thông tin cho biết chưa hề nhận được thông báo nào từ phía nhà trường về việc này.

Tình cảnh của Nam cũng giống như hầu hết sinh viên niên khóa 2015-2019 của Đại học Đông Đô. Trên trang confession, nhiều sinh viên hỏi khi nào có bằng tốt nghiệp. Sinh viên đại học chính quy năm 2 và 3 cũng tỏ ra hoang mang trước việc hiệu trưởng bị bắt, Chủ tịch Hội đồng quản trị bị truy nã, lo sợ nhà đầu tư rút vốn và trường sẽ phá sản.

"Bố mẹ em ở quê xem tin tức cũng gọi điện lên hỏi, sợ thì sợ nhưng cả nhà cũng không biết làm sao ngoài việc để em tiếp tục đi học", Nguyễn Khánh Linh, sinh viên năm 2, nói.

Đến nay, 21 ngày sau việc hiệu trưởng và nhiều cán bộ bị bắt, Đại học Đông Đô vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Các hoạt động tuyển sinh, xét tuyển bổ sung vẫn được tiến hành. Trường cũng đang hướng đến lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (3/10/1994).

Đầu tháng 8, sau khi điều tra sai phạm tại Đại học Đông Đô, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trần Khắc Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Dương Văn Hòa (Hiệu trưởng), Trần Ngọc Quang (Phó trưởng phòng Đào tạo và quản lý sinh viên) cùng hai cán bộ Đại học Đông Đô là Phạm Vân Thùy và Lê Thị Lương về tội Giả mạo trong công tác theo điều 359 Bộ luật Hình sự 2015. Ngày 20/8/2019, Cơ quan điều tra ký quyết định truy nã ông Trần Khắc Hùng.

Theo điều tra, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, Đại học Đông Đô đã cấp 600-700 văn bằng hai "dạng cấp tốc" trong 2-3 tuần hoặc 2-3 tháng với mức phí từ 28 đến 35 triệu đồng mỗi văn bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Thưởng thức văn hóa Kinh Kỳ qua tranh truyện Hàng Trống
    Tranh truyện Hàng Trống chính là giá trị thẩm mỹ, sự tinh tế của kỹ thuật in khắc gỗ, kỹ thuật pha màu, mang đậm bản sắc văn hoá độc đáo của đất và người Kinh kỳ xưa.
  • Hạnh phúc của mẹ
    Gần bảy giờ, trời đã nhá nhem tôi mới về tới phòng trọ. Tôi giật mình vì có bóng người đang ngồi thu lu trước cửa. Hóa ra đó là mẹ… Tôi vội hỏi vì sao mẹ lên chơi mà không nói trước để tôi ra bến xe đón. Mẹ nói lên đột xuất nên không muốn gọi, sợ tôi bận, mẹ bắt xe ôm về phòng trọ của tôi cũng được. Lúc này tôi mới để ý dưới chân mẹ là một cái túi du lịch to, mẹ đã mang theo khá nhiều quần áo, chắc không định ở chơi vài ngày rồi về. Lòng dạ tôi bỗng bồn chồn.
  • “Một thời mạ Huế” - đậm sâu cảm xúc, suy tư về xứ Huế
    Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
  • Hà Nội xử phạt người bán hàng rong bán túi táo nhỏ giá 200.000 đồng cho du khách nước ngoài
    UBND phường Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội) đã xử phạt người bán hàng rong liên quan tới sự việc 'chặt chém' 200.000 đồng một túi táo nhỏ đối với hai du khách Tây.
  • Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ngành công nghiệp và trí tuệ nhân tạo
    Chiều 18/3/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Tập đoàn Meta công bố chương trình “Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2024”.
Đừng bỏ lỡ
Sinh viên Đại học Đông Đô bị treo bằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO