(NHN) Lối và o công viên Tuổi Trẻ đoạn sát nhà tang lễ lâu nay bị cánh cổng sắt chắn ngang, phía trong tăng cường hà ng rà o an ninh bằng sắt nhọn buộc các cụ phải dò dẫm vượt qua bãi đất đá lổn nhổn, trời mưa đặc quánh bùn nhão...
Ai cũng hiểu công viên là vườn hoa công cộng dùng là m nơi giải trí cho mọi người. Có người chỉ đến công viên để thay đổi không khí, nghỉ ngơi thư giãn, còn phần đông người cao tuổi thì đến đó để tâp thể dục, chủ yếu là tập đi bộ.
Trước kia người ta thường ví đẹp như công viên, sạch như bệnh viện, thế mà nhiửu công viên ở Hà Nội chả đẹp đẽ gì, nhất là công viên Tuổi Trẻ theo Hà Nội phố phường của Giang Quân thì công viên nà y được xây dựng từ năm 1970 trên đất là ng Thanh Nhà n dà nh là m nơi vui chơi giải trí cho nhân dân phía Đông Nam thà nh phố. Công viên rộng 26ha, riêng hồ 8ha, mở 4 cửa từ các đường phố Trần Khát Chân, Kim Ngưu, Thanh Nhà n, Võ Thị Sáu. Đáng tiếc thực trạng công viên hôm nay lại khác xa lý thuyết ban đầu.
Có còn "đẹp như công viên"?
Một số người dân quanh đây cho biết sau khi giải tửa xóm liửu Thanh Nhà n, thửa đất nà y đã nhiửu phen thay đổi chủ, một dạo đã khai trương nhà hà ng đặc sản thú rừng có tên Bích Đà m Trang. Thế rồi qua thời gian, những người có tà i phù phép đã là m công viên teo lại và biến dạng như hiện nay.
Cụ thể trước kia hồ nước nằm giữa con đường rợp bóng cây xanh vây quanh, có cây cầu bê tông vững chãi bắc qua đôi bử Đông “Tây, nhưng từ lâu người ta đã xén gọn dải đất phía Đông Nam để xây cơ quan và nhà ở, đầu phía Thanh Nhà n dựng cổng kiên cố, trên treo tấm biển Tổng Công ty du lịch Hà Nội- công ty TNHH một thà nh viên đầu tư và dịch vụ tuổi trẻ Hà Nội. Và để tách biệt thửa đất lý tưởng ấy ra khửi khuôn viên công viên, ngoà i cánh cổng sắt phía ngoà i còn xây tường bịt đầu cầu phía trong chống... lưu thông, thế là từ đó cây cầu chỉ còn đúng... một bử!
Công viên phải là nơi thoáng mát, sạch sẽ, yên tĩnh và an ninh bảo đảm; thế nhưng những tiêu chuẩn ấy không hử thấy ở công viên Tuổi Trẻ. Trái với thiết kế ban đầu, công viên hiện nay chỉ có hai lối và o, một ở phố Võ Thị Sáu và một ở đoạn dưới phố Thanh Nhà n.
Lối và o cạnh nhà tang lễ ngoà i cánh cổng sắt chặn đầu còn có hà ng rà o an ninh sắt nhọn và cọc tre ngang phía trong buộc người và o tập phải vòng vèo qua bãi đất đá rác rưởi. Một cụ tên là Học cười hửi anh bảo vệ sau hà ng rà o cọc nhọn: Các bác chỉ và o tập sao lại chặn đường hả cháu? Đáp: Đó là lệnh cấp trên(?) cháu cũng thấy vô lý nhưng không có quyửn, các cụ thông cảm.
Bốn mươi năm là thời gian đủ dà i để hoà n thà nh bất cứ công trình to lớn nà o, vĩ đại như tháp Eiffel của Pháp cũng chỉ xây mất 3 năm (1887-1889). Vậy mà trên 40 năm trôi qua công viên Tuổi Trẻ vẫn đượm mà u hoang dã. Cổng chính thì biến thà nh nơi trông giữ ô tô, nước hồ xưa kia trong xanh còn nay đen kịt, đủ loại rác rưởi và cá chết bốc mùi hôi thối dập dửn bên mép nước; đường sá nứt nẻ đầy cát bụi, rất nhiửu bãi đất trống lổn nhổn gạch đá, chất đầy sắt vụn, gỗ mục, cà nh cây, phế thái, những đống rác lù lù lúc nà o cũng âm ỉ khói...
Lâu lâu mới gặp mấy cô vệ sinh thu gom rác vun và o gốc cây châm lửa đốt; đã có mấy cây to bị thiêu chết do việc là m thiếu văn hóa nà y. Có hôm khói đốt rác mù mịt bao phủ khắp công viên, nhiửu cụ ho rũ rượi rủ nhau chuồn, bử dở buổi tập. Công viên có ghế đá nhưng các cụ mệt xin mời ngồi... xuống đường bó vỉa, đơn giản là ghế bị các đôi trai gái (thoáng trông cũng biết là con nghiện) chiếm gọn ôm ấp như ở chố không người. Ở đây luôn có 4-5 nhân viên bảo vệ mặc đồng phục, ca vát, già y mũ rất oai, chia nhau mỗi người trấn mỗi góc, hí hoáy chiếc di động, tù chân thì vươn vai tản bộ, tay múa tít cây gậy...
Công viên có một nhà thuyửn, khoảng 14 cái thuyửn thiên nga xích và o nhau, và i ba ngà y mới có người thuê; trên bử dựng quán lèo tèo ít chai nước ngọt, thùng kem, khách vắng tanh, suốt ngà y mấy nhân viên rỗi rãi chỉ mở nhạc hết tình ca đến đĩa hà i inh ửi. Góc hồ phía Bắc vừa hoà n thiện một công trình quy mô mỗi tội trông hơi quê, lối đi dựng tượng người đà n bà lõa thể đội chậu hoa cạnh tượng hươu và ng và ông già Tuyết đử lòm. Nghe nói đó là vũ trường, tuy chưa khai trương nhưng kèn trống ầm ĩ suốt ngà y.
Mấy tháng trước ngà y Đại lễ nghìn năm Thăng Long thấy công viên triển khai đội quân xây dựng khá hùng hậu, ai cũng hi vọng lần nà y công viên sẽ được tu sửa chỉnh trang đẹp đẽ, nà o ngử mừng hụt! Dẫu sao cũng biểu dương sự thông minh của nhà quản lý, sát ngà y Đại lễ họ cấp tập cho dựng tường rà o, sơn vôi sáng loáng, cử chuối xanh đử bay phần phật. Hương án giữ lấy mặt tiửn: là thế!
Không biết đến bao giử nơi nay đáng được gọi là công viên theo nghĩa đen của nó.