Trang Minh

01/11/2018 09:48

Sinh năm 1967, hiện sống tại Hà Nội. Thơ in trên báo Trung ương và địa phương. Tác phẩm in chung: Nhịp cầu văn chương, NXB Hội nhà văn 2017.

Trang Minh

Tìm câu thơ cũ

Mênh mang thu khóc kiếp người 
Ngà ngà chiều xuống bóng đời mờ sương 
Sao sa một ánh vô thường 
Bên lòng còn đó chiều thương lối chiều 
Khép mùa trăn trở niềm yêu 
Giăng ngang chút nhớ vẹn điều hoài mong 
Tìm câu thơ cũ nương lòng 
Đôi vần nghiêng ngả, đục trong thuở nào 
Lỡ rồi tản mạn gởi trao 
Lắng nghe tiền kiếp ba đào phục sinh 
Cô đơn trước gió nghiêng mình 
Chênh chao như cánh diều xinh cuối trời.


Hạ thương 

Thu về trong nỗi nhớ 
Vạt nắng chiều buông lơi 
Mây sầu giăng lối ngỏ 
Giã biệt hạ thương ơi 

Nghe tiếng lòng nức nở 
Chênh vênh bên góc đời 
Ngày xưa ơi cứ ngỡ 
Thu là của riêng tôi 

Gom mây chiều trả lại 
Bằng lăng thắm đợi chờ 
Hoàng hôn nào tím mãi 
Thẫm khoảng trời bơ vơ


Lạc giữa đời nhau 

Em về trong nỗi nhớ 
Anh xa phía đường chiều 
Duyên tình thôi mắc nợ 
Chông chênh khoảng trời yêu 

Năm tháng mòn ngày cũ 
Lòng nhẹ nỗi khát khao 
Bình yên thôi cũng đủ 
Cánh én chiều xôn xao 

Chợt nghe lòng lạnh giá
Ta lạc giữa đời nhau.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Trang Minh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO