Bùi Văn Kha

11/06/2018 08:24

Sinh năm 1957, hiện sống tại Hà Nội Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Một số tác phẩm thơ đã xuất bản: Một nét ngày thường, 1995; Tình ca, 1996; Bài thơ vuông lụa, 2001; Hoa sắt, 2006; Mai 2008; Giữa yêu và…, 2012; Khúc thu buồn, 2016.

Bùi Văn Kha

Ngõ phố

Đường lớn hướng người ra phố
Ngõ nhỏ đưa tôi về nhà
Những ồn ào đô thị để lại phía sau
Những tĩnh lặng làng quê đón tôi trước mặt
Trong ngõ nhà hình ống rộng hẹp ngắn dài úp mặt vào nhau
Hoa lá ban công chen vai sẻ san ngọt bùi cay đắng
Đầu ngõ số nhà đại diện
Bên trong thứ tự AB
Gió sương mưa nắng giúp dân trong ngõ thành thân quen
Hiểu nhau đến cả sắc màu mùi vị…

Bao la là ngõ!
Ngõ như rễ, như đất, như nước
Chịu đựng, chở che, khoan hòa, độ lượng
Tạo thành hồn cốt phố phường
Dẫu là dâu bể, dẫu là bão dông
Người trong ngõ vẫn là Người Hà Nội!
Dòng Lịch sử đi qua phường phố
Khép mở ngõ nhà là trang sách Thời gian…

Ngày tôi đi xa
Cây trên ban công héo khô hoa lá
Nhà phô ngày tháng guộc gầy
Giọng nói của em không còn trong trẻo
(Thân thương sao là giọng nói của em
Giọng nói của em là giọng Người Hà Nội!)

Rồi bao nóng lạnh cũng qua rồi
Cửa mỗi ngôi nhà mở cùng Thời đại
Rồi bao tha thiết cũng theo về
Ngõ phố nồng nàn vị màu Đổi mới.

(Muốn biết được đôi điều phải từng qua ngõ phố
Muốn biết được bến bờ phải từng qua nơi em!)

Chỉ có em mới hiểu được tôi thôi
Chỉ có nơi đây mới thấm từng ngõ nhỏ
Là phố, là làng, là quen, là lạ
Là nguồn cội tụ về, cho nương tựa sâu xa.














(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Bùi Văn Kha
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO