Lễ hội hoa nhưng hoa đã tàn, chỉ còn lác đác một vài bông cuối mùa. Thay vào đó, du khách lại có dịp chứng kiến và hòa nhập vào văn hóa bản địa của đồng bào các dân tộc tại Chư Păh. Điều này đã phần nào gỡ gạc được sự thành công của lễ hội nhưng đồng thời cũng để lại trong lòng khách thập phương những tiếc nuối nhất định khi nhu cầu ngắm hoa chưa được thỏa mãn.
Chị Việt, một khách du lịch từ Bình Định, không khỏi hụt hẫng: “Theo thông tin từ cộng đồng mạng, tôi đã sắp xếp thời gian để đến chiêm ngưỡng sắc hoa dã quỳ tai Chư Đăng Ya. Thế nhưng, đến lễ hội hoa thì hoa lại tàn. Cũng may, chỗ này vẫn còn nhiều thứ để gỡ gạt như những gian hàng, những nét văn hóa đậm chất Tây Nguyên mà lần đầu tôi được chứng kiến. Nếu không chắc đi về sẽ buồn lắm…”
Nhiều du khách mong muốn lễ hội nếu năm sau được tiếp tục thì nên lựa chọn đúng thời điểm, tránh để tình trạng hoang tàn làm mất điểm trong lòng khách thập phương. Anh Sỹ, một người dân sinh sống tại Pleiku không khỏi buồn bã: “Thông tin lễ hội tôi đã biết từ lâu, cũng biết rõ vào dịp này đa phần dã quỳ tại phố núi gần như đã tàn nhưng vẫn mang tâm lý “biết đâu Dã quỳ Chư Đăng Ya chưa tàn” để đến tham dự. Thôi thì, đành hẹn lại năm sau vậy. Ban tổ chức khi lựa chọn thời điểm diễn ra lễ hội cần nắm bắt đúng thời điểm hoa nở rực rỡ, như vậy thì mới mong thành công và níu chân du khách những năm sau được… Thôi thì xem như năm nay làm lần đầu để rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo vậy.”
Tuy nhiên, du khách có dịp thưởng thức nét văn hóa bản địa cũng đã phần nào gỡ gạc được sự thành công của Lễ hội